Thứ Năm, 23 tháng 9, 2010

Thế giới hỗn mang

Những mặt nạ đầy màu sắc
đầy  huyền ảo
Đang chắn che những gương mặt đầy sắc màu
Từ xanh tới tím, tới gương mặt nhờ nhờ bóng tối
Khoác lên đôi tay một vẻ dịu dàng
Và máu của tim đang nhỏ giọt trên đôi tay xiết chặt....
Những bộ áo quần quý tộc vẫn toát lên vẻ nhỏ mọn tầm thường
Trong những đôi mắt ngác ngơ- thiên thần đang ẩn náu
Thế giới hỗn mang
Những cái vỏ bọc ngoài đang tươm rách
Thò ra những cẳng chân của quỷ satan
Và cả máu đang còn vương trên mép môi hồng mỹ nữ
Bữa tiệc đầu người - không thân chẳng sơ
Họ huênh hoang cái nỗi quý tộc của loài người
Và phỉ báng những tấm thân trần trụi đang co ro nép mình nơi bóng tối
Ánh sáng chói loà ngoài kia không dành cho ta
Nó dành cho những lũ quỷ mang gương mặt thánh thần
Kẻ ăn mày đang gặm cái xương thừa bên xó tối
Sự giàu sang đang choán hết "mực chuẩn" con người....
Thế giới hỗn mang
Nghịch lý của hận thù và tha thứ
Lý luận của quyền năng và chịu đựng của con- người
Cái vô nghĩa của tiền và vô tình của kẻ giàu luôn theo chiều tỷ lệ thuận
Sự sẻ chia chỉ tìm thấy ở những nơi rách nát
Nơi thiên thần chưa chạm tới mái hiên
Than ôi
Thế giới hỗn mang......


20 nhận xét:

  1. Thơ có nhiều ý hay HLH ơi! Bạn thuộc giới nào há? hi hi...

    Trả lờiXóa
  2. ..Thơ chắc được viết trong tâm trạng rối bời...hỗn mang !!
    ..đầy những nghịch lý của hận thù & sự tha thứ ...

    Trả lờiXóa
  3. Thật sự để hiểu nó quá khó- bao năm chị vẫn không hiểu....

    Trả lờiXóa
  4. Chị nhắc mặt nạ em mới nhớ... Lâu nay, toàn thấy mặt nạ ko à!

    Trả lờiXóa
  5. XÓ CẦU THANG THÌ ĐÊ XE HƠI Ở ĐÂU .....?????? HÈ HÈ....

    Trả lờiXóa
  6. Ngoài bờ ruộng nhà ngừi ta á!

    Trả lờiXóa
  7. Lời chắt ra từ trái tim dễ làm xót lòng người lắm, Hương ơi!

    Trả lờiXóa
  8. Làm chị thiệt của em nha chị Ba, thỉnh thoảng em có chỗ khóc vùi....

    Trả lờiXóa
  9. Đã coi nhau là chị em, sao lại có thiệt giả hả em?

    Trả lờiXóa
  10. Làm thiệt là phải cúng bàn thờ họ tộc á chị Ba- còn là kết nghĩa nói nói thì hổng có cúng .

    Trả lờiXóa
  11. Em nói thì chị mới biết chuyện này đó. Quan trọng và nghiêm trang, em nhỉ?

    Trả lờiXóa
  12. dạ- đã nhận chị em trước bàn thờ họ tộc là phải gắn bó miết á....

    Trả lờiXóa
  13. Chính vì tính chất nghiêm trang của sự việc mà người ta cảm thấy mình có trách nhiệm với nhau hơn có phải?

    Trả lờiXóa
  14. Vâng, nó đó chị...gà nguyên con, xôi đậu phộng, chè hạt sen. ba món...

    Trả lờiXóa

  15. Ta cần dọn lòng mình để làm việc trọng đại, em nhỉ?

    Trả lờiXóa
  16. Vâng, phải suy nghĩ, phải đắn đo..phải cả tương lai nữa....

    Trả lờiXóa