Thứ Hai, 2 tháng 8, 2010

CHÁN CHƯỜNG....

Lang thang trên nẻo hoang đường vắng
Gánh dại khôn ta quẳng lại sau lưng
Tình hờ hững đón mặt trời đi ngủ
Lòng vu vơ ta quên lãng nhân gian....

3 nhận xét:

  1. Lại thơ thẩn, thẩn thơ, hơ hơ...

    Trả lờiXóa
  2. Còn gì buồn hơn khi đi giữa dòng đời
    Tập lãng quên để dỗ dành giấc ngủ...

    Nhắm mắt lại và ngủ tiếp cho ngoan nha ss ưi !

    Trả lờiXóa
  3. Đã có bao lần
    Ai buồn như tôi
    Máu chảy ra thành mực
    Thơ viết thay lời

    Nào ai hiểu được
    Trái tim tôi
    Chín mọng yêu thương
    Và cháy bỏng căm hờn
    Trước bạo tàn cuộc sống
    Mt

    Trả lờiXóa