Thứ Năm, 19 tháng 8, 2010

Nhảm quá! Tui nhảm!

Cám ơn "người" mỗi lần thi nhan sắc
Lại sản sinh lớp đĩ mới nổi ngòi
Và ngoài kia thôi- trẻ ăn xin vật vưỡng
Lò gạch xa xa- tiếng khóc trẻ chào đời

Váy là lượt thơm nồng son phấn
Kẻ móc hầm cầu nồng nặc phân tươi
Đời là thế, ngàn năm hương phấn
Khách qua đò gái tàn tạ dung nhan....
Nhảm quá nhảm quá, báo với chí ối dzời ơi báo chí làm ta tẩu mịa nó rồi......

12 nhận xét:

  1. Oái oái. một tràng đọc hông ngừng nghỉ, đứt hơi lun.

    Trả lờiXóa
  2. Cái ni...hay quá! Em phải tặng chị 1 bài hát cho hợp.

    Trả lờiXóa
  3. Từ từ lấy hơi Aqua- chị hun em mấy cái lấy hơi!

    Trả lờiXóa
  4. Nhỏ Mùa thu đưa bài hát này vào làm chị nghe nổi hết da gà....

    Trả lờiXóa
  5. Bài hát đâu mất tiu òi em xinh!?

    Trả lờiXóa
  6. Tội cho anh Mike! Em béo, em hãy tha mạng cho anh. =))

    Trả lờiXóa
  7. "Váy là lượt thơm nồng son phấn
    Kẻ móc hầm cầu nồng nặc phân tươi"

    Chẳng nhảm tí nào. Đau thiệt chứ

    Trả lờiXóa
  8. ngày xưa có Tú Xương... Ngày nay có Tú Hương, hà hà hà

    Trả lờiXóa