Ô hay!
Ngoảnh đầu nhìn lại năm mươi dư
Tóc mai cũng bạc lưa thưa trán
Lạ lùng ngẫm nghĩ đã làm chi
Bốn mươi năm trước sao ta sống?
Những quay cuồng, những gian nan- Một thời khốn nạn
Không phút ngơi tay cố kiếm tiền
Từ trí óc đến hành thân kiệt lực
Kiếm mái nhà, cái tổ kén du dương..
Chợt nhìn lại,
Ô hay ! sao ta sống?
Đi đường đời quá đỗi chông chênh
Ô hay sao ta vẫn còn đây?
Giờ mới mở mắt thấy thế gian loạn lạc
Đời quá phù du
Người sống dật dờ...
Đời ta vô nghĩa- nhân gian bạc bẽo
Hối một đời xuân sắc đã qua tay..
Ô hay sao mình còn đây?
Trả lờiXóaSau này tui mới biết bà còn có tài làm thơ... Sao ta sống? Đôi khi chẳng biết sao ta sống!
Hay the. Lam tho Hoi bi hay
Trả lờiXóaÔ hay ..tại sao ta sống chốn nầy, quay cuồng mãi hoài ..Có gì vui ? ( Một câu trong bài hát "Đời đá vàng" của Vũ Thành An )
Trả lờiXóaSao ta sống ? Hic! Trả nợ cuộc đời chớ chi .
Trả lờiXóahì! Bống giễu em!
Trả lờiXóaKhông hiểu nổi tại sao ta sống còn ở đời này....
Trả lờiXóaNợ nhân gian!
Trả lờiXóaÔ hay tình với nghĩa
Tầm phào chi đâu
Sỗng mãi mỏi mòn...
Hãy vui lên thôi .
Trả lờiXóaCó gì đâu phải lăn tăn ?
Nữa đời nhìn lại, ngoảnh lại và đừng tiếc nuối Hương à, hãy cứ sống tiếp như Hương chính là Hương, nhé...
Trả lờiXóa