Thứ Năm, 9 tháng 12, 2010

Tưởng niệm ngày 9/12/2007- ba năm!




Nhớ những ngày này , nhớ đến quay quắt!

8 nhận xét:

  1. Rồi có một ngày có một ngày......

    Trả lờiXóa
  2. Vâng, mong có một ngày đòi nợ ngàn năm!

    Trả lờiXóa
  3. Có Youtube thấy bà HLH vỗ tay…thấy ghét =))

    Trả lờiXóa
  4. KHÔNG CÒN XA
    Ly rượu nồng uống giữa mùa đông
    Tay nâng cốc cho lòng vơi cô quạnh
    Để quên hẵn mùa đông giá lạnh
    Giữa thị thành ta bước lang thang

    ***********

    Đêm dừng chân
    Bên chiếc cầu ngang
    Trông con nước
    Dịu dàng sống vỗ
    Gửi về quê
    Theo dòng nước đổ
    Câu yêu thương nghĩa nước tình làng

    ***********

    Những chăng đường tiếp nối …thời gian
    Đời gian khó dạn dày mưa nắng
    Trong đôi mắt mang niềm hy vọng
    Ta cố công lèo láy thuyền đời

    ************
    Thuyền Dân Chủ lướt sóng ra khơi
    Thiếu chèo chống hay buồm căng gió lộng
    Dẫu còn thiếu, thiếu nhiều đi nữa
    Ta chỉ lo thiếu mất tâm hồn.

    ************
    Dân Chủ trường tồn!
    Tự Do muôn năm!
    Việt Nam quang vinh!
    Chung niềm hy vọng
    Một ngày….
    Không còn xa!

    Trả lờiXóa
  5. em có một mớ hình ngày 16/12 đó. em tự xử luôn ặc

    Trả lờiXóa
  6. Híc ! Tui còn ghét huống hồ ai!

    Trả lờiXóa