- Entry for July 13, 2007 tửng đơiiiiiiiiiiiii ai tửng hông ???
- Hôm nay thứ Sáu mười ba
Chẳng dám la cà , chẳng dám đi đâu
Đi ra thì sợ ruồi bâu
Thôi thì lên nét cùng nhau la cà
Vòng quanh lại gặp Giáp Gà
Mắm môi mắm lợi , ta bà khịa nhau
Điếu cày phì phọt đêm thâu
Sáng ra còn ngủ , cọng râu bơ phờ
Dạo bờ lốc , dạo bờ liếc
Bác Lính già đang làm xiếc bên kia
Xóa to tỏ , rõ rõ kia
Nhìn ngay mấy bố đang chìa củ kia ....
Mò sang vườn của tỷ Chiều
Đang la bai hải mấy chiêu móc tiền
Của ba cái hãng xe điên
Nó không chở khách làm liều móc thêm !
Tá Lả Hù en trì bơi sải
Dạy mấy chiêu ngóc mỏ nhả hơi
Sang Công lý thấy đang chu mỏ
Cãi băng băng có lão im khe !
Thôi mà , thứ sáu mười ba
Lẩm cà lẩm cẩm ta bà xung quanh
Muốn quên một chút cà nanh
Mai về kiếm ngả tanh bành quậy chơi !!!!!!!!!!!!
Comments
(10 total) Post a Comment- ...^B…
Offline
em xí tem nhá
hum nay em cóa lương đại ka ah đi làm tý nhá
Friday July 13, 2007 - 03:19am (PDT) Remove Comment
Hôm nay thứ sáu, mười ba
Sợ gặp xui xẻo ở nhà còm men
Bác Hổ thấy vậy liền khen
Giáp gà tưng tửng, ai thèm... Giáp không.
Friday July 13, 2007 - 05:22pm (ICT) Remove Comment
ọp ẹp i
Friday July 13, 2007 - 05:23pm (ICT) Remove Comment
Thì em cũng muốn la cà
Nhưng mà lại nghĩ hay là chị quên
Còn đâu những phát comment
Còn đâu những lúc hết điên cái đầu
Lăn tăn chẳng hiểu vì đâu
Hay là mình nói những câu phật lòng
Thôi thì em cũng chỉ mong
Chị em mình cứ thật lòng với nhau
Trải qua một cuộc bể dâu
Chị đây em đấy có câu đi về
Friday July 13, 2007 - 05:30pm (ICT) Remove Comment
@Vannam : Tại cái tên em làm vần hổng được đóa ,không thì chị cung lôi vào entry này rùi á !
Mới ở nhà em vìa đó , không nghe cái mỏ đanh đá của em là chịu không được -ghiền rùi !
Friday July 13, 2007 - 05:44pm (ICT) Remove Comment
chụp hình rồi lại làm thơ
người mô giỏi rứa thiệt cơ giang hồ.
Friday July 13, 2007 - 09:56pm (ICT) Remove Comment
- King$$
Offline
Hôm nay thứ 6 mười ba
Em lại la cà bờ lốc bờ leo
Leo pheo vào blog chị Mèo (to)
Gặp anh mí chị phun phèo phèo thơ
Thằng em chẳng dám làm ngơ
Cho nên cũng phải phun thơ phèo phèo
Chẳng may ý tưởng em nghèo
Nên thơ em chỉ lèo tèo thế thôi :-"
@vannam: Dạo này bác định "Tình xưa nghĩa cũ" hay sao mà bác "đời bể dâu.." nhiều thế :P
Friday July 13, 2007 - 11:35pm (ICT) Remove Comment
- TaLaW…
Offline
Đi qua Bờ lốc họ Hồ
Trông thấy ảnh Bác tờ vồ về treo (trong vườn)
Híc, qua coi xem treo thế có được không?
Saturday July 14, 2007 - 07:01am (ICT) Remove Comment
- Linh …
Offline
Chời ơi, hết chưởi rồi lại mần thơ nữa thì thiên hạ chỉ còn nước ngáp. Phen này lũ thi sỡi ắt sẽ rủ nhau : "Xếp bút nghiên lên dường... ăn mắm!".
(Chèng đéc ơi, cái vòng bụng "mét hai" thiệt đó hả?)
Saturday July 14, 2007 - 06:54pm (ICT) Remove Comment
@KingSS:
Tình xưa nghĩa cũ nay đâu
Mà sao đời cứ bể dâu thế này
Người vì giận dỗi mà cay
Người vì thế thái mà day cỗ diều
Ở đời yêu và được yêu
Ngẫm ra cũng có nhiều điều đắng cay
Yêu mà không nói ai hay
Yêu mà cứ nói cũng gay có ngày
Saturday July 14, 2007 - 10:05pm (ICT) Remove Comment
Bà chỉ em cách làm sao import bài từ 360o sang mà có cả comments của thiên hạ đi .. em chỉ lại cho bà bạn già :D .
Trả lờiXóaChài! làm thủ công đó nhỏ ơi, mở từng bài bên yahoo có còm rùi copy rùi past lại ! dzị đó.
Trả lờiXóaChời ơi chời .. đưa mông đây siêng ghê dzị đó
Trả lờiXóa