- Entry for May 09, 2007 ANH HỠI !
- Anh hỡi !
Hỏi trái tim anh đi
Tình yêu còn mấy nẻo
Có ngả nào cho em ?!
Em- vấn vương không tên
Anh - Trị vì hiện hữu
Yêu là mơ ? Là thực ???
Sao hồn em bâng khuâng ?!
Xin xiết chặt vòng tay
Cho em là hiện hữu
Hay tình là vô thực
Tại mải miết bến mơ ???!!
Anh! Ôm em đi anh
Cho vợi bớt nỗi niềm
Cho sầu dâng lên môi
Và tình trong vô thức !
Chủ Nhật, 5 tháng 7, 2009
Entry for May 09, 2007 ANH HỠI !
Đăng ký:
Đăng Nhận xét (Atom)
Comments
(10 total) Post a CommentChao ôi ! Vòng tay quá ngắn, ôm sao cho xiết đây Em oi !!!
Wednesday May 9, 2007 - 07:01pm (ICT) Remove Comment
dân kĩ thuật làm thơ ạh ... nghe mùi dầu nhớt xi măng đâu đây ^^ hehe...
Wednesday May 9, 2007 - 07:07pm (ICT) Remove Comment
Xin cho được cầu xin
để xin rồi, xin mãi
đã xin rồi xin lại
cả trong yêu cũng xin
nếu bạn không muốn tin
hãy làm người dân Việt
nhớ đem theo cây viết
đễ sẵn sàng làm đơn!
Thursday May 10, 2007 - 07:42am (ICT) Remove Comment
em viết tiếp chổ pác Cường:
... để sẵn sàng nộp đơn
có em là luật sư
ly hôn ko tính tiền
tài sản cứ chia 3
em thời xin một miếng
cứ thế mà tiến thôi
yêu xong rùi mình cưới
cưới rùi mình ly hôn
lại nhờ anh luật sư
tốn một chút tiền thôi
ôi, đời này như thế
thế thì yêu ai nhỉ
ôi lòng người mênh mông
mà vòng tay thì quá ngắn....
Thursday May 10, 2007 - 08:04am (ICT) Remove Comment
ANH YÊU EM !
Wednesday May 9, 2007 - 08:06pm (PDT) Remove Comment
@Comment : Ước chi chẻ lại 25 tuổi nhể để được nghe câu Anh yêu Em ! kakakaka
Thursday May 10, 2007 - 10:12am (ICT) Remove Comment
Anh ôm chặt mà lại nghe sầu dâng lên môi là seo há? Còn tình vô thức là ôm chặt wá nên xỉu hả?
Thursday May 10, 2007 - 10:21am (ICT) Remove Comment
Tình đã phân hai đường
Ai dại khờ .. ráng chịu chịu
Chị ui đừng vướng víu
Bước chân người bước qua...!
Ka ka ka
Thursday May 10, 2007 - 10:26am (ICT) Remove Comment
Tình có bao giờ vui
Sầu khi nào chả đầy
Hôn còn trào lệ máu
Hỏi tình là chi chi
Thursday May 10, 2007 - 10:43am (ICT) Remove Comment
Vui :D
Thursday May 10, 2007 - 12:13am (EDT) Remove Comment