- Entry for December 15, 2007 Hỡi quê hương- hỡi đồng bào!
-
Tôi xuống đường cùng người dân nước tôi
Với trái tim nóng bỏng nỗi yêu thương
Tổ quốc tôi- tôi muốn giữ trọn hình hài
Không cho phép bất kỳ ai chia cắt
Tôi la thét, tôi căm hờn quân xâm lược
Tôi muốn phá tan hoang cái bản mặt bất nhân
Tôi muốn khóc vì nỗi đau chung dân tộc
Mất nước thì nhà tan- Ai không sợ nỗi này?
Đó là quê hương tôi- mỗi chiều tím ngạt ngào
Hay hay dở vẫn là nơi tôi khôn lớn
Tôi vẫn thương yêu quê tôi-mái tranh , mái lá
Ấm nước đen kìn chỏng trơ bên bếp tro
Đó là quê hương tôi- những chiều Sài gòn nhạt nắng
Những gánh hàng rong, xe đẩy vội đi về
Đó là quê hương tôi- chiều bên sông mát lộng
Ly chè thơm, béo ngọt tận tâm hồn.
Đó là quê hương tôi, tiếng bạn bè xôn xao
Vòng tay lạ lẫm chợt xiết trên vai ấm
Đó là quê hương tôi- tản mạn cà phê lề đường
Và câu chuyện năm này theo tháng nọ.
Bọn Bắc phương toan tính thọc sâu hiểm ác
Chúng tấn công nơi hải đảo xa xôi
Trường sa- Hoàng sa , xa nhưng gần trong lòng đất Việt
Chúng nã súng, bao chiến binh Việt nam đổ máu
Chúng chiếm thành cứ địa để vào sâu
Chúng đã giết bao đầu xanh con trẻ,
Vì nước ra đi – không có ngày về!
Tôi cúi đầu mặc niệm những anh hùng chết trận
Trên Hoàng sa- Trường sa để bảo vệ non sông
Vinh hay nhục là lúc này đây
Toàn dân Việt nam hãy cho bọn Bắc phương biết rõ
Vì nước non hùng thiêng dân Việt
Quyết chí một lòng tranh đấu cho non sông.
Hỡi đồng bào !
Hỡi toàn thể con Rồng Lạc Việt
Góp cánh tay bảo vệ nước non nhà!
Tags: tho-van | Edit Tags Saturday December 15, 2007 - 03:12pm (ICT) Edit | Delete | Permanent Link | 4 Comments - Entry for November 01, 2007
-
Một thời để yêu để nhớ!
Một thời để giận để hờn
Thời con gái xa lắc xa lơ trong dĩ vãng
Giờ còn đây một lọn tóc ngày xưa
Ta mân mê nó trong tay- ngơ ngẩn
Thoáng ngày xưa đang chợt hiện trong ta
Sao nhớ thế ngày xưa áo trắng
Lá me rơi vương vất mái tóc dài
Đôi guốc mộc khẽ vang trên phố vắng
Giờ ôi thôi !
Thời con gái xa xôi !
Tags: tho-van | Edit Tags Thursday November 1, 2007 - 06:51pm (ICT) Edit | Delete | Permanent Link | 8 Comments - Entry for October 18, 2007 tự sự
-
Tôi muốn!
Tôi muốn được là tôi,
Không thương vay khóc mướn
Tôi muốn được là tôi
trần trụi như tôi vốn có
Không giả nhân, khoác cái áo giả nghĩa
Muốn khóc tôi sẽ gào
Muốn ăn tôi phải lăn vào bếp
Dù ảo hay thật
Bạn đọc blog tôi như bạn thấy chính tôi
Tôi là người có đủ hỉ nộ ái sân si
Tham cũng lắm- chỉ thương thay tôi bất tài vô dụng
Ố thì cũng khối- nhưng còn biết sợ Chúa trời
Nên kìm nén để lâu lâu “Tôi” mất tiệt.
Xong rồi cuống cuồng đi tìm lại chính tôi.
Tôi cũng thích hào quang danh vọng
Nhưng đem so, bát rau muống vẫn hơn
Nên tôi lựa chọn
Ngủ ngon bên tô rau muống luộc
Và lâu lâu, lên web ngó bào ngư.
Hehehehe!
Buồn tình thấy họ đang cố nổi danh bằng cách này hay cách nọ, tớ đang ngẫm xem mình có muốn vậy không? Nhưng lựa chọn lại là chính mình -chỉ là mụ béo lắm lời hay báng bổ và nhiều chuyện , khoái lan man với bạn bè chiến hữu và khoái kiếm tiền , khoái cóp nhặt niềm vui từ nụ cười bè bạn, nhưng không có tiền thì cũng đói nhăn răng, cười sao nổi , nên cũng ráng kiếm tiền!Hỏi thử xem mâu thuẫn bỏ cha lun!
Tags: tho-van | Edit Tags Thursday October 18, 2007 - 02:01pm (ICT) Edit | Delete | Permanent Link | 6 Comments - Entry for October 16, 2007 văn xuôi đứt quãng
-
Chạy nhong nhong
Chẳng được gì
Thêm lòng bất mãn chèn vào công việc.
Vứt tất sang bên
Ngồi ngâm mấy tờ báo ,mấy entry của ai đó
Nhận ra rằng cuộc đời này thật lố bịch và
Trơ trẽn
Ta là ai ? Ta cao hơn ai?
Rao giảng đạo đức như ta là thánh thần
Lại một loại muốn được tôn sùng như thần tượng….
Khí bí tại đan điền
Muốn chổng mông làm phát rắm
Thối thơm tự ngửi nghe
Thà như thế còn hơn đi bình luận
Quán máy lạnh vo vo vo
Ly cà phê bốc khói
Mơ màng nhìn khói thuốc quẩn quanh
Thằng bé mặc áo học trò rụt rè gõ kính
“Cô ơi mua dùm mấy tờ hôm nay- con ế quá!”
Bé học lớp năm, học sinh ngoan
Nhưng không đủ tiền học phí – bán vé dạo
Kiếm thêm chút tiền phụ mẹ cha
Bước ra đường cái nắng rát da
Bà cụ tả tơi chìa bàn tay gầy guộc đen xì
“ Cô cho một chút gì – sáng giờ tôi đói”
Tôi đã giúp một bữa ăn cho cụ
Nhưng ngày mai cụ lại đói mõm mòm
Chợt thấy cuộc đời quanh ta - người khốn cùng đầy rẫy
Ta chả làm được gì - chỉ biết xót xa
Vậy mà trên tivi , người ta đang cố thanh minh chuyện sex
Cho một trẻ-đàn bà đang muốn toả thành sao
Tôi thấy đời phù phiếm bao la,
Nhiều thứ đạo đức thối được văng ra khắp chốn!
Có những kẻ được mua với vài dăm triệu
Sẵn lòng bóp miệng nói dẻo đeo
“Tôi xin lỗi, chân thành xin lỗi”
Chả lẽ cả đời không còn sướng với trai???
Những cuộc vui thâu suốt đêm dài
Của cái lũ nửa người nửa ngợm
Đem nó trưng cho định hướng tuổi teen?
Một đêm chơi, kẻ khó sống mấy năm dài
Ai cổ suý cho thói đời nhầy nhụa ấy
Và nước mắt xem hoài không thấy chảy
Chỉ nghe đóng phim- muốn lộn mửa ruột gan.
Người chết trôi xác đã trương phình
Người chết vùi thân trong đất lạnh
Có mấy ai nghe những lời kêu cứu
Của những linh hồn trôi dạt ờ thinh không?
Giờ vàng giờ bạc tính toàn bằng tỷ
Bỏ xuông xuông để gỡ gạc chút thối thừa.
Tôi cũng chờ xem bao giờ đưa cảnh
Mặc niệm cho người chết thảm ở Cần thơ
Nhưng ngóng cổ cũng chỉ là tin vắn
Hoá bây giờ định hướng chỉ tiền Đô !!!!
Tags: tho-van | Edit Tags Tuesday October 16, 2007 - 07:07pm (ICT) Edit | Delete | Permanent Link | 14 Comments - Entry for October 16, 2007
-
Mơ thành loài chim thiên đường rực rỡ
Ngậm nhành hoa lả lướt cùng mây
Bay đi xa cùng ngũ sắc mây bồng
Ta xa lánh nơi trần gian nhiễu loạn.
Tags: tho-van | Edit Tags Tuesday October 16, 2007 - 02:27pm (ICT) Edit | Delete | Permanent Link | 5 Comments
Add holanhuong's Blog to your personalized My Yahoo! page:
- Entry for October 02, 2007 Số không và không còn gì
-
Chiếc khăn tang trắng hình số không ,
Như em thân phận đã mất chồng
Cha, con đã mất thây không vẹn
Mái lá hoang sơ vách cũng không !
Chiếc quan tài chơ vơ trên ván không
Vợ trẻ ngẩn ngơ ngó khoảng không
Không nghe , không thấy , không cảm giác
Vật vã nỗi đau đã tận cùng ….
Người cha ngẩn ngơ : con về không?
Người mẹ lắc tay chỉ ra đồng
Con mình nằm đó ba tấc đất
Mấy đứa em thơ ngó khoảng không …
Trẻ thơ ngọng ngịu : cha về không ?
Mẹ khóc hết hơi , mẹ oán chồng
Sao đi dột ngột không trăn trối
Mà chẳng trách ai ! Chỉ là không .
Không , không mãi cũng chỉ là không
Không hờn oán , không đòi trả hận
Khóc chẳng còn hơi, vật vã thôi !
Và đôi tay chới với giữa trời không !
Ôm chặt tang thương đổ xuống đầu
Khóc bằng máu nhỏ ,tan xương thịt
Một phút chia phôi rẽ đôi đàng .
Tags: tho-van | Edit Tags Tuesday October 2, 2007 - 07:28pm (ICT) Edit | Delete | Permanent Link | 13 Comments - Entry for September 15, 2007 Thu đi cho lá vàng rơi......
-
Tàn thu
Mùa thu đi rồi , tàn thu sót lại
Chiếc lá cuối cùng vàng úa tả tơi ,
Lá vẩn vơ , rơi rớt ở bên đường
Lem lấm bụi người đi qua chẳng biệt .
Lá chợt khóc , nhớ tháng ngày xanh mởn
Kẻ nâng niu - người tíu tít vây quanh
Giờ vụn vỡ người xưa không đoái tới ….
Lá run run ứa giọt lệ cuối cùng !
Ta chợt thấy đời ta như chiếc lá …
Tạm đất khô chôn cho lá nấm mồ ,
Rồi chợt hỏi giờ ta chôn lá
Cuối tàn thu ai sẽ lại chôn ta ???!!!
Buồn
Ta lang thang như một kẻ không nhà
Buồn diệu vợi không ai người chia sẻ
Chỉ một mình lệ âm thầm đầy vơi .
Sao lại thế , chim sơn ca ngày ấy ?
Giờ cô đơn , chơi vơi cùng trăng sao .
Đêm chợt lạnh hay lòng ta buốt giá
Biết hỏi ai ?! Chỉ lẩn thẩn cùng trăng
Ai đó không ? Đốt lửa sưởi ấm lòng
Xin một chút dù tàn tro – còn ấm
Ai đó không ? Xin một chút tiếng người
Cho ta biết rằng ta tồn tại
Ta chơi vơi nỗi niềm cô độc
Khóc chẳng thành hơi
Tim nhói buốt niềm đau !
Như vô tận , niềm đau không giới hạn
Và niềm vui ta cóp nhặt chẳng xong
Ta tự hỏi đời ta còn ý nghĩa ?
Hay chỉ là thoi thóp lá vàng khô ?
Lá vàng khô
Còn đọng chút hồn riêng
Mang hơi thở của đất trời tồn tại
Chỉ riêng ta không một chốn đi về !
Buồn tan nát biết ngỏ cùng ai nhỉ
Tuyệt vọng khốn cùng – Ai thấu hiểu lòng ta
Lời tự sự từ đáy tim lên tiếng
Khiến lòng ta day dứt chẳng yên
Hãy ngủ đi trái tim tội tình
Đừng khóc nữa ! Ta ơi đừng khóc !
Tags: tho-van | Edit Tags Saturday September 15, 2007 - 09:54am (ICT) Edit | Delete | Permanent Link | 12 Comments
Add holanhuong's Blog to your personalized My Yahoo! page:
- Lẩn thẩn
- Ngày tháng dần trôi theo nhau ,
Hoàng hôn tắt ,trang sao thức dậy
Đêm xuống êm , thời khắc qua mau
Vẫn hằng đêm tôi đứng ngóng trông ...
Bên song cửa ,thẩn thơ ,trăng làm bạn
Ta uống ánh trăng , say với nàng thơ
Đón từng ngôi sao rớt xuống lòng
Ta thơ thẩn cõi vĩnh hằng trong sạch.
Trong phút giây mơ , ta vượt khỏi ta
Lòng êm ái trên ngân hà bất định
Qua đò ngang thăm hỏi chàng Ngưu
Đến hạn chưa , sao chẳng thấy bắc cầu
Cho Chức nữ đêm đêm vương lệ ngọc .
Hạt sương rơi
Lệ đắm chơi vơi
Trên ánh bạc
Lệ long lanh
Trinh trắng
Có thuở nào
Tình yêu không nước mắt ??
Mà không mang trinh bạch của hồn ai
Mà không in sầu đắng láng lai
Của phút cuối , tình biệt ly xa thẳm .Tags: lanthan | Edit Tags Thursday September 28, 2006 - 04:42pm (ICT) Edit | Delete | Permanent Link | 2 Comments
Không có nhận xét nào:
Đăng nhận xét