- Entry for March 07, 2009 Mưa trái mùa
- Tại sao mưa lại đến trái mùa?
Cho nỗi buồn đến sớm?
Cho thèm chút hơi ấm bờ vai
Cho ủ rũ ngồi hiên đếm giọt?
Tha thẩn một góc nhà
Lũ gối ngổn ngang chất đầy chăn chiếu
Nhưng vẫn cô đơn
Lạnh lẽo thêm đầy
Hoang vu trong cơn mưa
Tay quờ quạng tìm quên trong khói thuốc
Trà càng uống càng say
Say nỗi buồn nhân thế
Tìm quên ở nơi đâu?
Tim ta chơi vơi quá.
Tags: tho-van | Edit Tags Saturday March 7, 2009 - 02:41pm (ICT) Edit | Delete | Permanent Link | 11 Comments - Entry for May 18, 2008 ĐÊM RẰM NHỚ PHẬT.
-
Phật đản
Hôm nay ngày lễ Phật
Trời vẫn lâm thâm mưa
Trời che trăng không ló
Để mặc thế gian buồn.
Phật ở đâu hỡi Ngài?
Không an ủi chúng sinh
Kẻ hiền lành gặp nạn
Kẻ ác thoát Ngũ hành
Chúng bay nhảy đùa vui
Trên bao dòng lệ đổ
Chúng sinh chỉ khóc thầm
Phải chăng là kiếp nạn
Ngồi trên cao bao la
Ngài có nghe lời khấn?
Từ bi khổ nạn dưới gian tà?
Nam mô a di đà
Kẻ giàu mang lễ trọng
Nghèo hèn mang lễ tâm
Ngài sao không bình đẳng
Phù hộ mỗi kẻ giàu
Kẻ gian tà nhơ nhởn
Kẻ ác vẫn bình chân.
Người ngay mang oan trái
Công lý đã mất rồi.
Nam mô a di đà
Phật tổ còn linh thiêng
Trả thế gian công lý
Đem từ bi đến mọi nẻo đường
Không không sắc tức thị không
Làm sao bịt tai, che mắt
Cảnh đảo điên đầy rẫy dưới dương trần
Mùi hương khói cay xè mắt ướt
Bao dối gian đang đặt dưới chân Ngài.
Nam mo a di đà
Nam mô bồ tát ha ma tát!
Chợt con nghe tát tát tát BỐP BỐP BỐP!!!!!!!!!
Tags: | Edit Tags Sunday May 18, 2008 - 07:49pm (ICT) Edit | Delete | Permanent Link | 6 Comments - Entry for May 17, 2008 đêm mưa giăng!
-
Mưa rơi trên đường
Mưa lất phất lạnh len mái tóc
Bụi mưa bay lấp lánh tóc bồng
Mưa hạt nhỏ sao ướt đầm vai áo
Phải thiếu anh che chở cho em?
Chân buồn bã, tiếng cô đơn khắc khoải
Trĩu cuộc đời đè nặng trên vai,
Trong cơn mưa, lặng lẽ bước chân
Như vô định, đời ta chập chững,
Lúc vực sâu, đồi núi chập chùng
Ta đi mãi chân mòn gối mỏi
Nhưng tương lai xa mãi nơi đâu
Ta buồn tênh, bước đi theo mưa
Lòng chợt nhớ thuở thiếu thời dấu ái
Một nụ hôn trao vội trước hiên nhà
Và ngày ấy mưa cũng buồn như khóc
Tình đôi ta chỉ đến thế thôi…..
Nhớ nhớ nhớ…..
Tất cả đã xa rồi
Bạn bè rồi xa
Người tình rồi đi
Bạc mái đầu
Còn thương tình cũ.
Anh ơi!
Tags: tho-van | Edit Tags Saturday May 17, 2008 - 10:46pm (ICT) Edit | Delete | Permanent Link | 3 Comments - Entry for May 15, 2008 Hơn canh hẹ!
-
Rối!
Rối như mớ bòng bong
Còn tít mù canh hẹ
Đám chúng bay đánh nhau
Thằng ra đòn
Thằng thủ thế
Dân vạ oan
Con Tốt thí
Thằng vào tù, thằng ra khám
Mặt huênh hoang ôm hoa trên tay
Đòn trả đũa
Mày dập tao, tao cho mày thế chỗ
Biết mùi đời khám lớn lạnh tanh
Dân chết oan
Dân kêu oan
Nằm la liệt khắp đường
Vài chục năm đi đòi công lý
Và công lý đã từ lâu mất tích
Không một lời - mặc xác dân kêu
Giờ đây loạn rồi
Tranh quyền đoạt lợi - thực thi luật rừng
Đất nước tan hoang
Còn hơn bị quân ngoại bang giày xéo
Tự do của thế lực đồng tiền
Khuynh đảo trắng đen
Một mớ bòng bong
Đang tranh quyền đoạt lợi
Chẳng quê hương
Không Tổ quốc
Chỉ là tiền!!!!!!!
Tags: tho-van | Edit Tags Thursday May 15, 2008 - 06:28pm (ICT) Edit | Delete | Permanent Link | 8 Comments - Entry for May 02, 2008 Mưa !!!!!
-
Mưa rơi bên hiên nhà
Mưa thầm thì thổn thức
Lòng khắc khoải miên miên
Nước nhà còn hay mất
Đi trong mưa lất phất
Rớt giọt vắn giọt dài
Mưa trời hay nước mắt?
Khóc than nỗi niềm đau?
Ta bơ vơ mưa ơi
Đường đi dài muôn ngả
Nỗi đau vẫn tái tê
Hoang mang hồn nghiêng ngã
Tiếng thét muốn chực trào
Hờn căm trong cũi sắt!
Tags: tho-van | Edit Tags Friday May 2, 2008 - 06:30pm (ICT) Edit | Delete | Permanent Link | 2 Comments
Thứ Năm, 2 tháng 7, 2009
Đến tag tho van 1
Đăng ký:
Đăng Nhận xét (Atom)
Không có nhận xét nào:
Đăng nhận xét