- Entry for February 16, 2008 thơ tình già !!! Lẩm cẩm!
-
Hỏi trái tim tôi, tuổi 50
Còn rung động,
Còn tình yêu đôi lứa???
Hình như nó ngủ quên
Nơi đáy tim chôn giấu
Một tình yêu mong manh…
Một sợi chỉ long lanh
Đôi khi chùng lại
Và nhìn anh yêu thương
Một tia nhìn,
Một thoáng rung rung
Một đụng chạm đôi môi già cỗi
Chợt thấy tình yêu vẫn đâu đây
Nhưng…
Vẫn cảm giác cô đơn chiều thứ bảy
Tiếng keyboard lạch cạch viết một mình
Anh vẫn bên em hàng ngày hàng giờ
Đôi lúc tranh đua,
Giận hờn, mắng mỏ
Và lỉnh đi một mình- mặc kệ nhà anh
Tiếng chuông đổ dồn
Bật lên thờ ơ
“Em ở đâu? Đi về nào…nhỏ”
Nửa muốn đi ,nửa muốn về
Im im không nói
“Thôi mà nhỏ, anh biết lỗi rồi”
Và em lại về bên anh đó
Mặt lầm lầm, chả nói một câu
Anh ôm cún bảo rằng mẹ giận
Cún hôn mẹ đi ….
Em lại bật cười….
Ngày thường thì vậy
Thứ bảy anh đi chơi
Tới tối mịt tối mù
Em cô đơn trong xó
Và em lại lầm bầm
“Đồ ma toi bị dịch”
Như một thói quen
Anh không thể vắng em
Em không thể thiếu tiếng ngáy phì phò
Dù nó khiến em mất ngủ
Cứ thế ta sóng đôi mà bước
Gần hai chục năm rồi
Thật tình em chẳng biết
Chúng mình còn yêu không?
Em trách anh “ chiều bạn hơn em”
Anh lại bảo “ Đời nào lại thế”
Nhưng anh vẫn tận tuỵ với bạn bè
Mà bỏ lửng em ốm đau vật vã
Em ghét anh cái tính bao đồng
Nhưng ngẫm lại, em bao đồng gấp mấy.
Thế lại thôi, hết giận dăm hôm
Rồi hết chuyện, em khịa ra chuyện khác
Lại cãi nhau lại lửng tửng đi tìm
Em chả biết tình già nên lẩm cẩm????
Tags: tho-van | Edit Tags Saturday February 16, 2008 - 04:47pm (ICT) Edit | Delete | Permanent Link | 9 Comments - Entry for February 10, 2008
-
Sớm mai dậy, lạnh lạnh so vai
Lá ngậm sương, run rẩy mai gầy
Chờ tia nắng đầu tiên rớt xuống
Chợt ấm lòng, tia nắng lung linh.
Có trời đất, bốn mùa hoa nở
Vạn vật sinh sôi có nhờ ai?
Đừng vội vã tụng ca “nhờ Ta”
Đừng ngạo mạn trời chu đất diệt!
Trong thiên hà bao la vần vũ
Một dúm người không thay thế nhân gian
Có hay không, xuân hạ vẫn xoay
Thu vàng lá, đông về rét mướt
Sao cứ tụng ca cứ xưng danh
Thay trời đất đem mình trên thiên hạ?
Thật nực cười một đám ngu nô!
Mà cứ tưởng ta đây vua một cõi.
Tội nghiệp tổ tiên xương máu dựng cơ đồ!
Tags: tho-van | Edit Tags Sunday February 10, 2008 - 09:43am (ICT) Edit | Delete | Permanent Link | 3 Comments - Entry for January 24, 2008 Cơn mưa tháng chạp- Sài gòn
-
Trời sầm tối, mưa ào như thác đổ
Giọt ngắn dài nghe gió hú vòng quanh
Ngồi bên song thưa, sương ẩm thấm mờ
Ta lặng lẽ cùng nỗi buồn khôn tả
Không gian như hoang sơ,
Người vội vã đi như trốn chạy
Bong bóng dập dềnh –
Thân phận dân đen
Nước chảy bèo trôi-
Lạc hoa lưu thuỷ
Mặc sự đời ta bó gối thờ ơ
Sự chán ghét
Sự khinh thường
Lời hoa mỹ
Lời chua cay
Thói bạo tàn ngang ngược
Quẩn quanh đâu đây
Ta bỏ mặc, bước vào giấc mơ huyễn hoặc
Ta tự lừa dối ta giấc mơ êm đềm dối trá
Cho quên đi cay đắng nhân gian
Cho quên đi tình yêu thế gian
Quên tất cả cho trái tim ta thoi thóp hơi tàn!
Tags: tho-van | Edit Tags Thursday January 24, 2008 - 06:16pm (ICT) Edit | Delete | Permanent Link | 7 Comments - Làm sao ???????
-
Trách gì đây? Con đường ta đã chọn,
Quá gập ghềnh, quá đỗi chông gai
Ý chí giờ đây cũng tàn phai
Tay buống xuống, đời ta còn hết???
Ta có thể buông xuôi tất cả
Sau lưng ta-trời trách nhiệm bao la?
Ta có thể bỏ đi tất cả
Khi con đường đã biết chông gai?
Ta làm sao? Biết phải làm sao
Thân rướm máu, tim tan từng mảnh
Cứ ngậm ngùi tiếp tục bước chân đi….
Tags: tho-van | Edit Tags Saturday January 12, 2008 - 07:03pm (ICT) Edit | Delete | Permanent Link | 5 Comments - Entry for December 17, 2007 Chán!
- Khật khờ khật khưỡng đi tiếu ngạo
Giang hồ ai hay kẻ thất phu
Nước non ngàn dặm ta cũng bán
Săm vàng tảng bự cất trong băng
Bán hết có tiền lên núi ở
Nghêu ngao tiếu ngạo mặc trò đời
Tiên sư nó dâng linh hồn cho quỷ
Vài xu thôi bán nốt trái tim khô!Tags: tho-van | Edit Tags Monday December 17, 2007 - 02:37pm (ICT) Edit | Delete | Permanent Link | 2 Comments
Add holanhuong's Blog to your personalized My Yahoo! page:
Không có nhận xét nào:
Đăng nhận xét