Tặng Duy Việt ! Không biết có còn nhớ ta không cố nhân ơi !
Anh quá xa vời trong giấc mơ
Mắt nâu trầm lặng biển sương mờ
Em nghe u uẩn niềm băng giá
Qua nẻo hồn em dâng ý thơ .
Em vẫn làm thơ thương nhớ anh
Anh là ảo ảnh quá mong manh
Ngày qua vắng bóng người yêu dấu
Sầu cứ lặng trôi trên tóc xanh .
Nỗi sầu lăn trên phiến lá đêm
Trăng soi tỏ lá cánh sương mềm
Buồn dâng mắt biếc , sương ngậm lá
U tối trong hồn dâng ý đêm
Đêm vắng sao buồn , trăng ngẩn ngơ
Bay bay vòng khói thuốc xanh mờ
Buồn rơi từng chút , rơi từng chút
Phiến lá âm thầm theo giấc mơ .
Sầu lăn trên mỗi phiến lá đêm
Đêm đêm héo rũ cánh thư mềm
Run run nét chữ nhòa nét chữ !
Có phải sầu lăn trên lá đêm !???
Mình còn nhớ một lần nào đó , đọc trong cuốn sách cũ kỹ một lời "Ngọn buồn lăn trên phiến lá đêm " ....và hôm đó chúng ta phải chia tay cuộc tình ngang trái - với 2 năm yêu đương dịu dàng nồng thắm - Mình phải chia tay với Việt vì gia đình , Chúng mình đau đớn xa nhau , rồi một ngày mình nhìn thấy D.Việt đi với Xiu , mình viết bài thơ này cho Việt trong nỗi đau rã rời - nhưng mình vẫn giấu trong nhật ký . Đến hôm nay tròn 25 năm ngày ấy ! Mình muốn đăng bài thơ tình này lên blog của mình . Giá như ngày đó Việt biết được mình đau như thế nào , có lẽ Việt sẽ không cặp kè người khác mà dự tiệc sinh nhật của mình !
Các bạn ơi cho mình mơ mộng vài ngày nhé .........
Anh quá xa vời trong giấc mơ
Mắt nâu trầm lặng biển sương mờ
Em nghe u uẩn niềm băng giá
Qua nẻo hồn em dâng ý thơ .
Em vẫn làm thơ thương nhớ anh
Anh là ảo ảnh quá mong manh
Ngày qua vắng bóng người yêu dấu
Sầu cứ lặng trôi trên tóc xanh .
Nỗi sầu lăn trên phiến lá đêm
Trăng soi tỏ lá cánh sương mềm
Buồn dâng mắt biếc , sương ngậm lá
U tối trong hồn dâng ý đêm
Đêm vắng sao buồn , trăng ngẩn ngơ
Bay bay vòng khói thuốc xanh mờ
Buồn rơi từng chút , rơi từng chút
Phiến lá âm thầm theo giấc mơ .
Sầu lăn trên mỗi phiến lá đêm
Đêm đêm héo rũ cánh thư mềm
Run run nét chữ nhòa nét chữ !
Có phải sầu lăn trên lá đêm !???
Mình còn nhớ một lần nào đó , đọc trong cuốn sách cũ kỹ một lời "Ngọn buồn lăn trên phiến lá đêm " ....và hôm đó chúng ta phải chia tay cuộc tình ngang trái - với 2 năm yêu đương dịu dàng nồng thắm - Mình phải chia tay với Việt vì gia đình , Chúng mình đau đớn xa nhau , rồi một ngày mình nhìn thấy D.Việt đi với Xiu , mình viết bài thơ này cho Việt trong nỗi đau rã rời - nhưng mình vẫn giấu trong nhật ký . Đến hôm nay tròn 25 năm ngày ấy ! Mình muốn đăng bài thơ tình này lên blog của mình . Giá như ngày đó Việt biết được mình đau như thế nào , có lẽ Việt sẽ không cặp kè người khác mà dự tiệc sinh nhật của mình !
Các bạn ơi cho mình mơ mộng vài ngày nhé .........
Tags: duyviet | Edit Tags Monday May 14, 2007 - 09:10pm (ICT) Edit | Delete | Permanent Link | 12 Comments
Không có nhận xét nào:
Đăng nhận xét