- Cơn mưa xuống lòng ta buồn vời vợi
Nhớ những cuộc tình chắp cánh bỏ ta đi
Ai nhớ nhung về cõi lòng ta ,
Cho bớt lạnh , lòng ấm thêm chút lửa !
Ôi lạnh quá , mưa ào như thác đổ
Nhớ ngày xưa còn ai đó vỗ về
Che cặp sách dưới giàn hoa giấy đỏ
Mưa mặc mưa , môi ấm cận kề .
Sao xa quá , thanh xuân trôi mất
Nhìn mưa rơi giọt vắn giọt dài
Lệ chợt ướt khóe mi nhăn nhúm ,
Hỏi ông trời xin trả lại thanh xuân ???
Comments
(6 total) Post a Commentối, pà chị lại lây bệnh bùn rùi. ko được rùi, "thứ 2 là ngày đầu tuần, em phải cố gắng chăm ngoan." Chị mà như rứa là cuối tháng ko phát phiếu bé ngoan đâu nha
Monday May 14, 2007 - 10:35am (ICT) Remove Comment
- Small…
Offline
"Còn tha thiết với buồn vui bất chợt
Còn hờn mưa, giận nắng, trách trăng sao
Mật tình yêu còn lắm vị ngọt ngào
Cửa này đóng thì cửa kia sẽ mở"
Monday May 14, 2007 - 10:36am (ICT) Remove Comment
- Cuong…
Offline
(đoạn cuối, Hổ bỏ xót, nay bổ sung)
" ai dám trách người ơi không quay lại?
chỉ sợ ôm ta không nổi bởi quá ..tròn!
thì xin một lần xiết chặt trong tâm tưởng
và nhớ lại hồi ta còn rất ...mi nhon!
(đại xá cho phái mạnh khi họ đã trở thành phái yếu nha!)
Monday May 14, 2007 - 10:37am (ICT) Remove Comment
- Cuong…
Offline
Khiếp chưa: 3 phút ba thằng ào vô đây.Đời đáng sống lắm chứ!
------
thằng thứ 4
Monday May 14, 2007 - 10:38am (ICT) Remove Comment
- Phuon…
Offline
Bấy nhiêu cuộc tình chắp cánh bỏ ta đi mà vẫn còn chòn chịa như dậy là hay lắm roài.
Monday May 14, 2007 - 10:53am (ICT) Remove Comment
choài, mới gặp anh em bạn bè xong sao lại buồn vậy chị?
---------------
cục gạch
Monday May 14, 2007 - 12:48pm (ICT) Remove Comment
Không có nhận xét nào:
Đăng nhận xét