Thứ Năm, 17 tháng 4, 2008

Làm chi!

Sắp tàn rồi!

Lời sấm truyền của trời đất linh thiêng

Kẻ thủ ác sẽ bị quả báo

Thế đã cùng

Bọn ác nhân đang giãy giụa bước cuối cùng

Thả tung côn đồ reo rắc nỗi kinh hoàng bao trùm xã hội

Thế sự đảo điên mất hết luân thường đạo lý

Chúng nhe nanh, giương bạo quyền

Áp bức dân đen bằng dùi cui, còng số tám

Chĩa thẳng nòng súng đen ngòm lạnh tanh

Vào giữa họng dân

Chúng điên cuồng chục thằng nhảy vào đấm đá

Đứa trẻ con không sức bảo vệ mình

Chúng đấm đá chứng nhân của tội ác

Chúng bịt mồm lẽ phải của nhân gian

Chúng lây lan khắp nơi nhanh như dịch bệnh

Trước ngọn đèn xanh- chủ nhân ông bật lên rồi

 

Bão lũ triền miên

Đất trời xơ xác

Đàn dân ngơ ngác

Ngày mai biết ra sao?

Tạm dăm hôm

Hai gói mì tôm

Chia nhỏ gia đình

Bốn năm người ăn tạm

Bùn lầy ngập ngụa

Đường tắc đá rơi

Mưa sắp tới

Lụt lội sắp kéo về

Cá sấu tựa đà

Phóng về sông nước

Chờ thời lớn lên

Reo rắc kinh hoàng

 

Ôn dịch kéo về

Chưa kịp phòng chống

Cúm gia cầm

Lại bùng phát liên miên

 

Trong cái cảnh nước sôi bỏng lửa

Lũ quan tham vẫn nhàn nhã chơi bài

Vài chục triệu

Tiền dân bây ăn ngập ngụa

Mặc dân đói rét

Ngâm mình giữa phong ba

Tìm người tốt đâu ra

Quả khó thay !!!!

Nhà đã dột từ trên dột xuống

Cột đã mục từ dưới mục lên

Mấy chục năm áp bức cường quyền

Bay hút máu đến giờ còn chưa đủ ????

 

Một cơn gió lay

Một trận bão say

Đem chúng bay dìm thiêu

Dưới mười tầng địa ngục

 

Dân ta thán

Dân lầm than

Đến ngày tàn

Của bạo chúa!!!!

 

 

Không có nhận xét nào:

Đăng nhận xét