Hôm qua em tính làm thơ đường
Bỗng dưng nhìn thấy cái cu dương
Nó ngồi nghễu nghên ngay quốc hội
Nó khiến lồn em bỗng méo xèo...
Hôm nay bác bảo thơ có luật
Cấm mon men nói chó thành gà
Bởi thế em vỗ tay hoan hỉ
Bởi vì em thuần Việt quen giồi...
hễ cứ cứt em phang nó thối
Thơ làm gì mà cứt hóa thành hoa
Nhể!!!!!!!!!
cứ thế
Tim bốn ngăn máu đỏ
tắc một van - đi sáu ván tàu ngầm
Rồi anh Mác rậm râu sâu mắt
Anh tên Nin, hói trán bóng đầu
Anh Minh râu chồm hỗm trên cao
Thêm anh Duẩn dân ta suýt chết...
Bỗng dưng nhìn thấy cái cu dương
Nó ngồi nghễu nghên ngay quốc hội
Nó khiến lồn em bỗng méo xèo...
Hôm nay bác bảo thơ có luật
Cấm mon men nói chó thành gà
Bởi thế em vỗ tay hoan hỉ
Bởi vì em thuần Việt quen giồi...
hễ cứ cứt em phang nó thối
Thơ làm gì mà cứt hóa thành hoa
Nhể!!!!!!!!!
cứ thế
Tim bốn ngăn máu đỏ
tắc một van - đi sáu ván tàu ngầm
Rồi anh Mác rậm râu sâu mắt
Anh tên Nin, hói trán bóng đầu
Anh Minh râu chồm hỗm trên cao
Thêm anh Duẩn dân ta suýt chết...
Em làm thơ để ủng hộ luật thơ của các bác đấy nhá......Thơ của em thì hay có mùi!
hahahah mấy câu thơ cuối của H toàn Râu với Tóc !!!
Trả lờiXóaỦng hộ rầm rộ nhể! :))
Trả lờiXóadạ thì đi chung với ku và lồn thì phải có râu với tóc chứ ạ! Em làm thơ theo luật đấy ạ!
Trả lờiXóaMình là mình ngoan cực lun ấy nhá!
Trả lờiXóaHê hê, thơ của chị có mùi chó thích...
Trả lờiXóa:)))
Trả lờiXóahọ thiệt là rảnh rang và óc đầy phân hén
Trả lờiXóa
Trả lờiXóaDự án Luật nhà thơ đúng là trò cứt, thối không chịu nổi bà Hương hén.
Chị ơi, em sặc cốc nước tí ngất chị ạ :-)))))))))))))))), mà công nhận chị em hưởng ứng Luật Thơ có Nghề thật !:_)
Trả lờiXóa