Thứ Năm, 24 tháng 3, 2011

Điên!

tôi đang chửi như hát dưới ngọn roi điên loạn
 để xem coi ai sẽ điên hơn ai!
Những năm tháng trần ai nơi hạ giới
nếm đủ rồi cơn vật vã của khổ đau
cơn đói rã theo từng ngày tuổi trẻ
vẫn còn tin rồi sẽ có một ngày
đời tươi đẹp như ai kia ra rả
tren sóng điện từ vang vọng ở khắp nơi
và sự thật trồi ra -
lột dần từng lớp vỏ dối gian
bay khốn nạn đến từng gien ẩn náu
Thứ quái thai mang vỏ của loài người...
ta vẫn chửi thứ nhuốc nhơ tiên tổ
mặc cuộc đời quất hàng vạn nhát roi.....
ta sẽ xem mi còn điên tới đâu
hay vẫn cứ thi gan cùng nhật nguyệt....
chờ đi mi sấm sét vẫn đang rền....


2 nhận xét: