Ta lang thang như một kẻ không nhà
Buồn diệu vợi, buồn không sao chia sẻ
Chỉ biết một mình, lệ âm thầm đầy vơi
Sao lại thế? Chim sơn ca thủa ấy
Giờ cô đơn, chơi vơi cùng trăng sao
Đêm chợt lạnh hay lòng ta buốt giá
Biết hỏi ai? Chỉ lẩn thẩn cùng trăng
Ai đó không? Đốt lửa sưởi ấm lòng
Xin một chút dù tàn tro còn ấm,
Ai đó không?
Xin một chút tiếng người
Còn một chút âm thanh cuộc sống
Ta chơi với trong nỗi niềm cô độc
Khóc chẳng thành hơi
Tim nhói buốt nỗi đau
Như vô tận, niềm đau không giới hạn....
Còn niềm vui cóp nhặt mãi chẳng xong
Ta tự hỏi đời ta còn ý nghĩa?
Hay chỉ là thoi thóp lá vàng khô?
Lá vàng khô còn đọng chút hồn riêng
Mang hơi thở đất trời tồn tại...
Chỉ riêng ta không một chốn đi về....
Ta tuyệt vọng , ai hiểu lòng ta nhỉ?.....
mèn ui, hum ni làm thơ lun! :D
Trả lờiXóaBài này dịch ra tiếng Hàn được hông tỷ?
Trả lờiXóaThơ của Hồ tỉ tỉ đây ha? Sao hôm nay có chút se lạnh vậy?
Trả lờiXóaChi dzạ? tỷ đâu dịch được....
Trả lờiXóaHôm nay người bịnh òi- lạnh quá...thơ cũng càm ràm lun á Bờ Tờ Nờ...
Trả lờiXóaNhiều cảm xúc lắm.
Trả lờiXóaNàng văn cũng hay mà thơ cũng giỏi, nhanh khỏe nghe nàng ui.
Trả lờiXóaHừm hừm, dám luộc thơ Hàn phải hem?
Trả lờiXóaThơ của ai mà hay vậy?
Trả lờiXóaCủa tui chứ ai, híc !
Trả lờiXóaThơ hay tè!
Trả lờiXóaDzịch ra xong òy em gởi cho Củ Sâm của tỷ đọc chớ chi, hihihi
Trả lờiXóaCái này gọi là : lưu vong trên chính quê hương mình. Hic hic.
Trả lờiXóaÚi chời, đang làm việc lượt vội qua MUL, mắt nhứm mắt mở, đọc thơ trong đầu vẫn nghĩ là vô nhà Gió, đọc xong nhòm lại hóa ra là đang ở nhà HLH, Thơ bạn hay quá.
Trả lờiXóa