Thứ Tư, 17 tháng 2, 2010

Tình ơi- người tình nhỏ.....

Anh ở đâu? Người tình trong mộng
Khuôn mặt nào, em vẫn nhớ vu vơ.
Nhớ tháng ngày qua giây phút mơ
Trên hoa cỏ, tình ta lả lướt


Bờ dốc đứng , hơi sương mờ mịt
Tiếng rì rào thác đổ vọng từ sương
Tóc vấn vương , hương tóc bỗng nồng nàn
Tay em lạnh, vuốt trán anh đãm ướt......


Em vẫn bước, đường đời  gai góc
Máu chảy tràn môi mặn chát mồ hôi
Đường em đi quấn quýt bóng hình anh
Chợt thảng thốt ....
       Ô ! Tình qua rồi nhỉ......
Anh có biết, trong lòng em nhớ lắm
Nhớ đồi thông, môi quấn quít ngọt ngào
Vách cheo leo tay trong tay siết chặt
Trượt chân  rồi, môi lại siết môi


Thế mà đã qua rồi tình nồng nhiệt
Anh đường anh......
                              Em vẫn bước đường em.....


Vu vơ quá, chơi vơi trời sâu thẳm
vết ngậm ngùi in đậm nét chân chim


Anh ở đâu?
Có chợt nghĩ đến em?
Mưa lại đến cho lòng em lạnh ngắt
Nhớ ngày này, năm tháng đã xa xưa.....
Mưa ơi mưa, xin dừng rơi thêm nữa
Nước mắt một đời
Như một nhánh sông trôi


Tóc đã cắt thề quên tình cũ
Cứ vấn vương.....
Nhung nhớ sao đành?????

7 nhận xét:

  1. Cái này chắc là đưa vào công viên ^^

    Trả lờiXóa
  2. Quên thế lào được. Mỗi lần soi gương lại chép miệng:"Vì cái lão già dịch ấy mà mềnh hy sinh mái tóc thề. Hựn hựn hựn ..."

    Trả lờiXóa
  3. Vì cái thằng nhỏ mắc dịch Zun ơi!

    Trả lờiXóa
  4. Thằng nhỏ thì chắc là còn nhớ dai nữa, cho dù nó .. mắc dịch cỡ nào ^^

    Trả lờiXóa
  5. Cái tủi nó nhỏ chớ cái thây nó to như bò mộng!

    Trả lờiXóa