Thứ Sáu, 8 tháng 4, 2011

Lạm phát tăng giá....

Hôm nay trời bỗng lên cao
Mười giờ nghe giá xăng ào lên mây!
Chính phủ ơi!
Sao khơi khơi,
Không báo tin tăng giá?
Ổn định thị trường ?
Ổn định trị an?
Các Bác thì hứa ào ào
Kềm xăng, kềm giá cho dân được nhờ
Được nhờ gì chả thấy đâu
Giờ đây đi đái cho đầy bình xăng!
Tay dắt xe đi bộ, chim thì dí vào bình
Ráng nhểu vài giọt xăng
Cho cái xe ịt ịt!
Bão đã cuốn tận gầm giường xó bếp
Ông đầu rau ngơ ngác không dầu
Thôi thì cứ lên rừng đốn củi
Về chổng mông thổi lửa nấu cơm
Còn than ta vùi củ lang, sắn
Cái thủa trăm năm xưa bỗng đổ về

Cấm đăng báo giá tăng gây sốt ảo
Thế là bao nhiêu báo câm mồm,
Và dân chúng như trời trồng - lạm phát
Mai mốt này gánh tiền giấy  mua rau!
Hỡi ôi nhà nước ôi bác Đảng
Đổ tất lỗi này cho thế giới chung quanh
Không có lỗi Đờ bao giờ cũng đúng
Chỉ có dân khốn nạn cái thân hèn!
Ôi Đờ ới, Đờ chỉ giỏi Đờ địt
Dân lầm than Đờ ở đẩu ở đâu?????????
Ới Đờ ơi!!!!!!!!!!!!!!!!!!

8 nhận xét:


  1. Tui nói tui nghỉ mà cứ ngồi đồng nãy giờ. Bài thơ bà sáng tác phải hông? Độc thiệt hén :)

    Trả lờiXóa
  2. Ới Đờ ơi!!!!!!!!!!!!!!!!!!

    Dạ em đây... nhịn đói sáng giờ, đang xây xẩm mặt mày đây :-(( nên chưa dám đọc hết bài này hic hic

    Trả lờiXóa
  3. Gáng đi, ăn chay bi giờ ngang ăn mặn đó, có khi mắc hơn!

    Trả lờiXóa
  4. Sáng tác lâu lắm òi, hổng nhớ là đợt xang tăng nào nữa...hôm nay lò mò trong máy mới lục ra treo lên cho nó dzui nhà dzui cửa....

    Trả lờiXóa
  5. Trời má ơi, hổng có ai thấy mặt bả đổi mới rồi hay sao?

    Trả lờiXóa
  6. Tăng giá thì đỏ mặt hay bệch mặt ra chứ bộ!

    Trả lờiXóa
  7. A, tấm hình bà dùng làm avatar hôm nay đẹp thiệt đó bà Hương. Bà vốn đẹp, cỡ nào cũng còn đẹp.

    Trả lờiXóa